Tàu hỏa tông nát xe ben, tài xế nhanh chân thoát chết

(PLO)- Chạy đến đường giao nhau với đường sắt, chiếc xe ben bất ngờ chết máy trong khi tàu hỏa ầm ầm lao tới.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 24-9, tài xế Trương Hữu Dũng (SN 1976, trú thôn Đức An, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình) điều khiển xe ben BKS 92H-1331 đến đoạn giao nhau giữa đường liên huyện và đường sắt thuộc thôn Quý Phước (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) thì xe ben bị tắt máy. 

Đúng lúc ấy, tàu SE2 lưu thông hướng TP.HCM - Hà Nội chạy đến và do không phanh kịp nên đã tông mạnh vào xe ben. 

Chiếc xe ben bị tàu hỏa tông rồi kéo lê, hư hỏng nặng. 

Rất may, anh Dũng đã kịp thời nhảy ra khỏi xe ben nên không bị nguy hiểm tính mạng. Còn xe ben, do bị tàu hỏa kéo lê một đoạn dài nên đã hư hỏng nặng. 

Sau một giờ đồng hồ dừng lại để khắc phục sự cố, tàu SE2 đã tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.