Băng qua đường, người đàn ông bị tàu hỏa đụng chết

(PLO)- Chạy xe máy băng qua đường ray, ông Trung bị tàu hỏa tông trực diện, văng ra khỏi đường ray chết tại chỗ.

Sáng 6-9, một người đàn ông điều khiển xe gắn máy khi băng qua đường dân sinh đã bị tàu hỏa chạy hướng Nam – Bắc đụng chết tại chỗ.

 Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7g30 sáng tại đường dân sinh giao nhau với đường sắt thuộc ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), một người đàn ông điều khiển xe máy băng ngang qua đường ray đã bị tàu hỏa chạy hướng Nam – Bắc đụng trực diện, văng ra khỏi đường ray chết tại chỗ.

Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là Phan Thành Trung (61 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3). Theo một số người dân sống gần đây cho biết, dù tàu hỏa bấm còi từ xa nhưng ông Trung vẫn điều khiển xe máy băng ngang.
Công an Trảng Bom đã có mặt để xử lý vụ tai nạn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.