Tàu đang đậu ở Phú Quốc bốc cháy dữ dội

(PLO)- Khi phát cháy, nhiều tiếng nổ lớn phát ra do trên tàu có nhiều bình gas nên các tàu không dám tiếp cận.

Trưa 14-2, Công an thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) xác nhận một tàu câu mực khi neo đậu gần bến ở thị trấn đã bốc cháy dữ dội.

Sự việc xảy ra lúc  10 giờ 30 cùng ngày tại bến bãi Xếp (thị trấn An Thới). Trên tàu lúc này có một người nhưng đã kịp thoát hiểm trước khi lửa lan ra khắp tàu, cháy khoang chứa dầu và thiêu rụi ca bin…  

Tàu đang đậu ở Phú Quốc bốc cháy dữ dội ảnh 1
Cảnh tàu câu mực đột nhiên bốc cháy. Ảnh: CTV HH

Theo các nhân chứng, trong lúc cháy, nhiều tiếng nổ lớn đã phát ra do trên tàu có nhiều bình gas khiến các tàu xung quanh không dám tiếp cận.

Gần nửa giờ sau, ghe chữa cháy được chính quyền địa phương đưa đến cứu hỏa thành công. 

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ, trong đó nghi vấn nguyên nhân phát hỏa có thể do chập điện. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết luận chính thức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.