Tạt sơn đỏ trộn mắm tôm vào nhà để đòi nợ ở quận 4

(PLO)- Hưng đi cùng một thanh niên đến nhà chị H. ở quận 4, ném mắm tôm trộn sơn để dằn mặt con nợ.

Ngày 19-12, Công an quận 4 cho biết đang thụ lý điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại phường 2 do nghi can Nguyễn Hồng Hưng (33 tuổi, quận 8) thực hiện.

Nguyễn Hồng Hưng tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 1-11, chị H. (45 tuổi) đang bán vé số tại nhà trên đường Nguyễn Khoái thì thấy một người chở Hưng tới trước nhà chị.

Tới nơi, Hưng cầm bịch nylon chứa hỗn hợp sơn đỏ và mắm tôm ném vào cửa nhà rồi tẩu thoát.

Công an quận 4 đã mời Hưng đến làm việc.

Bước đầu Hưng thừa nhận hành vi của mình và khai rằng do chồng chị H. có vay tiền nhưng không trả nên mới tạt chất bẩn vào nhà chị H. để dằn mặt.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Công an quận 4 thông báo: Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận 4 đề nghị những ai mượn tiền của Hưng đến Công an quận 4 (14 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, TP.HCM) cung cấp thông tin để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.