Tạt axit chồng hờ, trốn 24 năm vẫn không thoát

(PLO)- Do bức xúc trong cơn ghen nên nhân lúc ông Sáu nằm trên giường, bà Đậm đã tạt một nửa ly axit lên người ông. 

Ngày 24-12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Đặng Thị Đậm (60 tuổi, thường trú tại xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Việc bắt giữ  theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Long về tội cố ý gây thương tích.

Chứng minh giả mà bà Đậm đã sử dụng để che dấu thân phận. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ, năm 1992, bà Đậm có quan hệ với ông Phạm Văn Sáu (thường gọi là Sáu xìu), người cùng xóm. Hai người sống với nhau như vợ chồng và dự định sẽ kết hôn.

Tuy nhiên, một thời gian sau, bà Đậm phát hiện ông Sáu còn quan hệ với một phụ nữ khác ngay trong xóm. Từ đó, giữa bà Đậm và ông Sáu thường xuyên gây gổ cãi nhau.

Đỉnh điểm là vào một buổi sáng tháng giêng năm 1993, bà Đậm gọi ông Sáu sang nhà một người bạn để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai người cãi nhau, ông Sáu không chịu nhận sai mà còn văng tục chửi thề. Do bức xúc nên nhân lúc ông Sáu nằm trên giường, bà Đậm đã tạt một nửa ly axit lên người ông Sáu gây thương tích.

Sau khi gây án, bà Đậm bỏ trốn đến nhà người quen ở Tiền Giang. Đầu năm 1994, bà Đậm được một người bạn rủ đến Đồng Nai làm công nhân tại một công ty may mặc bằng chứng minh nhân dân giả dưới cái tên Lê Thị Định.

Từ đó cho tới khi bị bắt, bà Đậm sống tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, bằng nghề kinh doanh tạp hoá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.