Bị bắt trong nhà nghỉ sau 20 năm trốn truy nã

(PLO)- Bị can đến một nhà nghỉ trú lại thì có người nhận dạng, trình báo công an.
Ngày 24-2, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang làm các thủ tục bàn giao Nguyễn Phong Lục (54 tuổi, thường trú tại Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - bị can bị truy nã từ năm 1996 cho Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý.

Bị bắt trong nhà nghỉ sau 20 năm trốn truy nã ảnh 1
Bị can Lục tại cơ quan điều tra

Trước đó ngày 22-2, anh Đặng Đình Quỳnh, công an viên xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng nhận tin báo có đối tượng khả nghi bị truy nã đang ở một nhà nghỉ nên báo cho Công an huyện Bù Đăng. Cơ quan chức năng có mặt, phối hợp vây bắt bị can Lục.

Theo lệnh truy nã, bị can chiếm đoạt tài sản trên 1 tỉ đồng của một cơ quan tại Hà Tĩnh và bị truy nã từ năm 1996.
Đến ngày 21-2, bị can Lục lên Bù Đăng thăm người thân thì bị nhận diện.
Quá trình điều tra, bị can Lục khai đã định ra đầu thú nhưng chưa kịp làm thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.