Tấn công trọng thương em ruột rồi trốn vào Bình Dương

(PLO)-  Nguyễn Quốc Khánh bị bắt trong cao điểm trấn áp tội phạm.

Thực hiện triển khai kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) vừa liên tiếp bắt được hai bị can truy nã.

Ngày 29-12-2018, tin từ đơn vị này cho biết như trên.

Nguyễn Quốc Khánh, người dùng cuốc tấn công em ruột.

Theo đó, tổ trinh sát hình sự đã lần theo dấu vết, tới phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) và bắt giữ được bị can truy nã Nguyễn Quốc Khánh (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh).

Theo hồ sơ, Khánh đã dùng cuốc đánh vào đầu em ruột của mình là Nguyễn Khánh Duy làm nạn nhân bị tổn hại 68% sức khỏe.

 Rah Mah Nhui.

Công an cũng vừa bắt giữ được Rah Mah Nhui, bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, tháng 8-2018, Rah Mah Nhui đột nhập vào nhà anh Nguyễn Xuân Phúc (thị trấn Nhơn Hòa) trộm cắp một máy cưa lốc, một máy cắt cỏ, một thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô và một chiếc máy phát điện... rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.