Bắt một người trộm bò theo lệnh truy nã

(PLO)- Trong vụ trộm bò bất thành này, công an đang tiếp tục truy nã thêm một người nữa.

Ngày 21-6, Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ được Rah Lan Son (36 tuổi, trú xã Chư Mố). Son bị bắt theo lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Rah Lan Son khi bị bắt

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 20-8-2017, ông Ksor Biơnh (xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) trình báo về việc gia đình ông bị mất trộm 1 con bò trị giá khoảng 10 triệu đồng. Con bò này sau đó được tìm thấy trong tình trạng bị buộc tại một bụi cây ở khu vực rẫy xã Chư Mố.

Công an huyện Ia Pa đã tổ chức điều tra và phát hiện người trong xã Chư Mố là Rah Lan Krik (38 tuổi),  Kpă Ân (29 tuổi) là nghi phạm nên ra lệnh bắt. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi dắt trộm con bò của ông Biơnh. Cùng tham gia còn có Rah Lan Son và Rah Lan Non (xã Chư Mố)

Hiện, Công an huyện Ia Pa tiếp tục truy bắt Rah Lan Non.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.