Táo tợn trộm bò rồi xẻ thịt ngay gần nhà chủ

(PLO)- Khi đem cỏ cho bò ăn, ông Dũng bất ngờ phát hiện con bò của gia đình mất tích, phần cơ thể nó được phát hiện cách đó không xa.

Sáng nay (29-5), ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) trình báo cơ quan chức năng sự việc con của nhà ông bị kẻ gian giết thịt trước đó. Khu vực bò của ông bị xẻ thịt cách chuồng nuôi không xa.

Con bò của ông Dũng bị kẻ gian giết thịt. Ảnh: FB Nông Sơn

Tại khu vực bò bị giết thịt, ông Dũng phát hiện chỉ còn lại tứ chi, xương và phần đầu. Vụ việc xảy ra khiến ông Dũng và người dân rất lo lắng.

“Công an huyện Nông Sơn đã vào cuộc điều tra và xác minh đối tượng trộm và giết bò. Đây là vụ trộm bò giết thịt thứ hai xảy ra trên địa bàn, trước đó một vụ tương tự xảy ra vào năm 2016” - ông Lê Ngọc Trung, Chủ tịch huyện Nông Sơn, cho biết. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.