Tâm sự chỗ vắng ở quận 4, đôi tình nhân bị cướp lột sạch

(PLO)- Thanh niên chạy xe SH dẫn bạn gái xuống dạ cầu Tân Thuận (quận 4, TP.HCM) tâm sự thì bị nhóm cướp khống chế lấy hết tài sản.

Ngày 16-7, Công an quận 4, TP.HCM đang điều tra vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Theo trình báo của nạn nhân Trần Xuân T. (25 tuổi, quê Bình Định), tối hai hôm trước, anh chở bạn gái xuống khu vực công viên dạ cầu Tân Thuận (phường 18, quận 4) để tâm sự.

Bất ngờ, nhóm ba thanh niên mang theo dao, bình xịt hơi cay uy hiếp để lấy sạch tài sản gồm điện thoại, tiền mặt và xe SH Mode 77C1 – 65.632.

Sau khi nhóm cướp đi về hướng đường Nguyễn Tất Thành, T. đến công an trình báo.

Trước đó, tối 13-7, chị Huỳnh Thị L. (24 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) chạy xe trên đường Nguyễn Thị Rành (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) thì bị hai người ép xe dùng dao khống chế nhằm cướp.

Cô gái trẻ nhanh tay rút chìa khóa xe của hai tên cướp rồi bỏ chạy tri hô. Bị bất ngờ, kẻ cướp đành lấy xe chị L. tháo chạy và để lại chiếc xe vừa đèo nhau 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.