Tắm sông, 3 nam sinh chết đuối trong ngày khai giảng

(PLO)- Trong lúc cùng nhóm bạn tắm sông, ba học sinh ở huyện Tây Sơn (Bình Định) bơi phải đoạn nước sâu, bị nhấn chìm, chết đuối ngay trong ngày khai giảng năm học mới.

Sáng 6-9, ông Nguyễn Duy Bửu, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Sơn (xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, Bình Định), xác nhận ba nam sinh của trường này bị chết đuối chiều 5-9.

Ba nạn nhân gồm Bùi Trung Thắng (18 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn), Nguyễn Công Phi (17 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, cùng học lớp 12), Võ Thành Luân (17 tuổi, ngụ xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, học sinh lớp 11).

Thông tin ban đầu cho biết chiều 5-9, một nhóm 11 học sinh (gồm sáu nữ, năm nam) đến chơi ở bờ sông Kôn đoạn giáp ranh hai xã Tây Bình - Bình Nghi thuộc huyện Tây Sơn.

Trong lúc cùng một số bạn ra tắm sông, ba nam sinh trên bơi phải đoạn nước sâu, bị nước nhấn chìm. Những học sinh trên bờ phát hiện, hô hoán người dân địa phương đến cứu nhưng không kịp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.