Tắm mưa, bé trai 4 tuổi ở Bình Dương bị nước cuốn mất tích

(PLO)- Bé trai bốn tuổi bị nước cuốn trôi mất tích khi đang tắm mưa, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Đến 22 giờ ngày 27-5, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) vẫn đang phối hợp với nhiều lực lượng khác tích cực tìm kiếm bé trai Trần Tuấn H. (4 tuổi) mất tích do bị nước cuốn trôi.

Lực lượng công an đang tích cực tìm kiếm bé trai bị nước cuốn mất tích. Ảnh: KD

Theo ghi nhận, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an cùng người thân và người dân quanh khu vực đang tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, chiều tối cùng ngày khi trời đang mưa lớn, bé H. cùng một số đứa trẻ khác tại khu phố Phước Hải (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) ra nghịch nước tắm mưa tại con hẻm trong khu phố. Gần hẻm là một mương nước.

Khi đang nô đùa thì bất ngờ bé H. bất ngờ bị ngã rồi bị nước cuốn đi. Do lượng nước mưa lớn nên bé H. bị nước cuốn xuống mương nước rồi mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.