Ra hồ 707 chụp ảnh, một công an mất tích

(PLO)- Trong lúc chụp ảnh thì chiếc điện thoại rơi xuống nước, anh V. nhoài theo thì bị rớt xuống hồ.

Trưa 1-5, ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người nghi mất tích trong hồ chứa nước 707 thuộc thôn 2, xã Ia Krai, huyện Ia Grai.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: NX

Thông tin ban đầu, chiều 30-4, anh BHV (SN 1990, trú phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng gia đình đến chơi tại nhà người quen ở thôn 2.

Sau khi ăn uống, anh V. lái một chiếc cano ra hồ nước 707 để dùng máy điện thoại chụp ảnh.

Trong lúc chụp, chiếc điện thoại bất ngờ rơi xuống nước, anh V. nhoài theo chụp chiếc điện thoại nhưng bị rớt xuống hồ nước và mất tích.

“Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm người mất tích nhưng tới sáng 1-5 vẫn chưa thấy” - ông Đông nói thêm.

Được biết nạn nhân V. công tác tại Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.