Tạm giữ người đàn ông đánh công an

(PLO)- Người bạn chạy xe không đội nón bảo hiểm nên bị lập biên bản vi phạm và chạy vào nhà T. trốn. Sau đó T. liền chạy ra đánh vào mặt công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự V.D.T (38 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) do đã có hành vi đánh công an.

Thông tin ban đầu, vào chiều 2-9, Tổ tuần tra phòng, chống dịch COVID-19 xã Bình Thạnh làm nhiệm vụ trên địa bàn. Khi đi đến tuyến đường thuộc ấp Bình Phú Lợi thì tổ công tác phát hiện N.M.X (28 tuổi) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo nên yêu cầu dừng xe. Khi tổ công tác đang lập biên bản vi phạm thì X. chạy trốn vào nhà của T.

Sau đó, T. đi ra dùng tay đấm vào mặt một chiến sĩ công an thuộc tổ tuần tra. Lực lượng chức năng liền khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.