Nam thanh niên tông chốt kiểm dịch, đánh công an

(PLO)- Nam thanh niên cố tình không chấp hành hiệu lệnh, chạy xe tông gác chắn chốt kiểm soát sau đó đánh công an xã.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Tâm (32 tuổi, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) và hoàn tất hồ sơ để khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 4-9, Tâm chạy xe máy chạy trên đường bê tông liên thôn Túy Loan Đông 2. Khi đến chốt kiểm soát COVID-19 của thôn Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong) thì Tâm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng làm nhiệm vụ mà cố tình vượt chốt.

Tâm đã tông xe vào gác chắn của chốt kiểm soát rồi ngã nhào. Ngay sau đó, Tâm vùng dậy đạp và đấm vào người một công an xã đang làm nhiệm vụ.

Liền sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã nhanh chống khống chế Tâm, đưa về trụ sở điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.