Tạm giữ nghi can dâm ô bé gái 14 tuổi

(PLO)- Thấy bé gái nằm ngủ một mình, Tú tiếp cận sờ soạng vùng kín và xin lỗi khi bị phát hiện.
Chiều 20-3, Công an quận 1, TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Thanh T. (21 tuổi, quê Khánh Hòa) để làm rõ dấu hiệu dâm ô với trẻ em.

Công an đang tạm giữ T. để điều tra xử lý.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh T. làm nhân viên phụ việc tại khách sạn Đại Huy Hoàng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM). Khoảng 3 giờ sáng 18-3, T. đi nhậu về đến khách sạn thì phát hiện bé gái 14 tuổi đang ngủ trên giường tại tầng trệt, không khóa cửa.

Nam thanh niên tiến đến nằm cạnh bên, sờ soạng. Khi bé gái phát hiện, T. xin lỗi rồi ra sảnh khách sạn ngồi chơi.
Bé gái cho biết sau khi sự việc xảy ra vẫn làm việc bình thường, đến tối về nhà tắm rửa mới kể cho mẹ nghe, từ đó người lớn mới phát giác sự việc.
Hiện Công an quận 1 đang giám định màng trinh và lấy mẫu ADN để làm rõ và xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.