Bé gái 4 tuổi bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền cùng mẹ

(PLO)- Người đàn ông hơn 50 tuổi đã đưa cháu bé bốn tuổi ra sau nhà văn hóa hãm hại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối qua (13-3), tại  xã Minh Đài (Tân Sơn - Phú Thọ), lúc này cháu H. (bốn tuổi) trong lúc đi xem đánh bóng chuyền cùng với mẹ tại khu vực gần nhà văn hóa xóm Tân Trào.

Lúc này, một người đàn ông tên T. (hơn 50 tuổi) cùng trú tại địa phương lợi dụng sự mất cảnh giác của mẹ cháu H. và mọi người ở đây đã đưa cháu bé ra khu vực sau nhà văn hóa, nơi vắng người qua lại rồi giở trò đồi bại với H.

Khi phát hiện ra sự việc, người dân đã bắt giữ ông T. và báo cho cơ quan chức năng.  

Hiện cháu H. đã được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để kiểm tra sức khỏe và giám định vùng kín.

Một cán bộ UBND xã Minh Đài thông tin thêm, ông T. là người địa phương, có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.