Tạm giữ 51 con bạc tại khách sạn của cán bộ công an

(PLO)- Ngày 25-1, theo nguồn tin riêng của báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 16 giờ chiều 24-1, phòng 4, Cục Cảnh sát Hình sự (C45- Bộ Công an) phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, công an huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức tài xỉu tại khách sạn Hoàng Phương 2 (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành).

Theo điều tra ban đầu, khách sạn trên của một cán bộ công an huyện Tân Thành. Sau khi xây dựng xong, khách sạn được cho Nguyễn Minh Phương (40 tuổi, quê Kiêng Giang) thuê lại toàn bộ để kinh doanh. Phương đã cùng nhóm các đối tượng khác trong đó có Đặng Văn An ( 41 tuổi, còn gọi là Bảy Nheo, ngụ Long Thành, Đồng Nai) đứng ra tổ chức, đưa những người đánh bạc là người dân ở nhiều tỉnh, thành khác nhau đến đây.

Thời điểm bắt quả tang, C45 đã tạm giữ 51 đối tượng, trong đó có 19 đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc, thu giữ 33 xe máy, hơn 200 triệu đồng trên chiếu bạc...

Hiện C45 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.