Khởi tố bốn cán bộ đánh bạc tại trạm kiểm lâm

(PL)- Ngày 2-1, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trong vụ đánh bạc xảy ra tại Trạm Kiểm lâm số 01 (xã Đạ Tông, huyện Đam Rông). 

Trong đó có bốn người là đảng viên, công chức nhà nước gồm: Nguyễn Trọng Mận, Nguyễn Trọng Linh (cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk), Nguyễn Chí Nhật (cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Đam Rông) và Hồ Minh Đức (cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông).

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng, vào lúc 0 giờ 30 ngày 25-12-2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đam Rông ập vào bắt quả tang tại Trạm Kiểm lâm số 01 có 11 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 36 triệu đồng, 15 điện thoại, chín xe mô tô và nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.