Tạm giữ 4 phụ nữ đánh hội đồng nữ nhân viên spa

(PLO)- Những người tham gia đánh hội đồng chị V. khai là có mâu thuẫn từ trước nên cả nhóm đi tìm chị này để đánh.

Ngày 11-10, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ bốn phụ nữ hành hung chị Dương Thảo V. (23 tuổi, là nhân viên tại spa Bướm ở TP Pleiku).

Nạn nhân bị đánh ngất xỉu trước khi bị lôi lên taxi trả về chỗ cũ.

Họ gồm Lê Thị Thanh Tuyền (25 tuổi, trú phường Phù Đổng), Cao Thị Kiều Trang (25 tuổi, phường Hội Phú), Trần Thị Kim Anh (30 tuổi, phường Diên Hồng), Lã Thị Ngọc Mai (30 tuổi, huyện Ia Grai).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu những người bị tạm giữ khai do Tuyền có mâu thuẫn từ trước với chị V. nên cả nhóm đi tìm để đánh.

Tối 7-10, họ đến spa Bướm để tìm chị V. Cả nhóm kéo nữ nhân viên lên taxi đưa đến khu vực cầu trên đường Phan Đình Phùng (thuộc phường Yên Đỗ).

Taxi dừng, Tuyền túm tóc kéo chị V. xuống rồi đánh tới tấp. Khi thấy chị V. ngất xỉu, họ kéo lên taxi rồi đưa trở lại spa Bướm.   

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.