Một cô gái ở tiệm Spa bị 6 người lôi ra đánh đập

(PLO)- Theo tố cáo, nạn nhân đang làm việc tại tiệm Spa thì bị bốn nam, hai nữ xông vào, lôi lên xe chở đi rồi hành hung.

Chiều 9-10, Công an phường Yên Đổ (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết vừa nhận được đơn tố cáo của công dân về việc chị Dương Thảo Vi (23 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP Pleiku) bị một nhóm người bắt cóc và đánh đập.

Nạn nhân Dương Thảo Vi đang cấp cứu tại bệnh viện

Thông tin ban đầu, tối 7-10, khi đang làm việc tại tiệm Spa trên đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Yên Đổ), chị Vi bị sáu người gồm hai nữ, bốn nam lao vào, lôi lên xe taxi đưa đến đoạn cầu Phan Đình Phùng (phường Yên Đổ) để đánh đập.

Sau khi đánh chị Vi, nhóm người này đưa nạn nhân về lại tiệm Spa. Chị Vi được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt. 

Theo người nhà Vi, trong số những người tham gia đánh hành hung, có một người phụ nữ tên T.  hiện đang trú tại đường Nay Đer (TP Pleiku).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.