Tạm giữ 2 xe đầu kéo chở hàng ngàn lít chất thải nguy hại

(PLO)-  Phòng PC49 Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ hai xe đầu kéo chở hàng ngàn lít chất thải nguy hại đang lưu thông tại KCN Nhơn Trạch 3.

Đó là xe đầu kéo biển số 93C-073.19 kéo rơmoóc biển số 93R-004.10 và xe đầu kéo 93C-073.43 kéo rơmoóc 93R-004.01. Hai xe này mỗi xe chở ba thùng nhựa màu xanh, trong đó mỗi thùng chứa khoảng 1.000 lít chất thải nguy hại. Số chất thải này cũng được lấy từ một công ty nằm trong phân khu KCN Formosa. Hiện hai chiếc xe trên đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến việc bắt quả tang Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam vi phạm pháp luật về môi trường, ngày 1-8, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu, đồng thời là người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận vụ việc trên. Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam, đóng tại phân khu KCN Formosa thuộc KCN Nhơn Trạch 3 (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). 

Tuy nhiên theo Đại tá Thọ, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Đại tá Thọ cho biết thêm tính đến thời điểm hiện tại cơ quan công an cũng chưa xác định được khối lượng chất thải mà Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam đã chôn lấp chứ không phải 200 tấn như báo chí đưa.

Một góc của phân khu KCN Fomosa đóng tại huyện Nhơn Trạch

Một góc của phân khu KCN Formosa đóng tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo thông tin ban đầu trước đó, ngày 28-7, Phòng PC49 Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở TN&MT bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam (là công ty tư nhân, 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất các loại bu lông, ốc vít), bắt quả tang công ty này đang sử dụng hai ống xả nước thải, trong đó có một đường ống xả thẳng chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Người dân sống xung quanh phân khu KCN Formosa phản ánh nguồn nước ngầm bị ô nhiễm

Người dân sống xung quanh phân khu KCN Formosa phản ánh nguồn nước ngầm bị ô nhiễm. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tiếp tục kiểm tra bên trong khuôn viên của công ty này, cơ quan chức năng phát hiện một khối lượng lớn lên đến hàng trăm tấn bùn thải nguy hại được chôn lấp ngay tại đây. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam đã thừa nhận sai phạm trong việc chôn lấp chất thải chưa xử lý và xả thải ra môi trường.

Được biết Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam nằm trong phân khu KCN Formosa thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch. Trước đó, năm 2001, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa đã thuê lại khu đất ở KCN Nhơn Trạch 3 để thành lập phân khu KCN riêng của mình với thời hạn 50 năm. Sau đó công ty này đã cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào hoạt động tại đây.

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại có khoảng 18 công ty đang hoạt động tại phân khu KCN Formosa.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.