Tạm đình chỉ nữ tiếp viên xe buýt 'tịch thu' thẻ sinh viên

(PLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin nữ tiếp viên xe buýt "tịch thu" thẻ sinh viên, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM xác minh và đình chỉ nữ tiếp viên để làm rõ sự việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, tài khoản Facebook tên LT đăng tải hình ảnh một cô gái ngồi trên xe buýt kèm thông tin "Mặt đẹp gái vậy mà đi thẻ hết hạn. Tịch thu thẻ xong giật máy bán vé không có tiếp viên bán vé luôn".

Đình chỉ nữ tiếp viên xe buýt vì ‘tịch thu thẻ sinh viên’ kèm lời lẽ không chuẩn mực
Hình ảnh nữ sinh được đăng tải trên mạng xã hội, nữ tiếp viên xe buýt, sau đó bị đình chỉ. Ảnh: HT

Ngay lập tức, tài khoản Facebook tên TT (nữ sinh được nhắc ở trên) đăng bài đính chính.

Theo nữ sinh, sáng 12-4, cô là sinh viên năm cuối sử dụng thẻ sinh viên đi xe buýt (không phải loại thẻ mua tháng). Do không biết thẻ hết hạn nên nghĩ là thẻ vẫn dùng được. Về vấn đề này, cô xin nhận là thiếu sót.

Sau khi cô gái đưa thẻ, nữ tiếp viên nói thẻ đã hết hạn nên cô gái mua vé theo lượt là 7.000 đồng. Sau đó, tiếp viên mượn thẻ của cô gái, chụp lại và tịch thu.

"Lúc này em có hoang mang và đi ra chỗ chị tiếp viên để xin lại thẻ. Vì em chưa tốt nghiệp và khi xét tốt nghiệp, em phải trả lại cho trường. Nhưng chị tiếp viên nói với em "chị không trả, chị tịch thu luôn". Lúc đó, em mới nói là "chị không có quyền tịch thu thẻ của em, thẻ của em tích hợp với ngân hàng. Đây là tài sản cá nhân của em". Nhưng mà chị tiếp viên đó nói với em là chị không quan tâm" - cô gái chia sẻ thông tin trên bài đăng.

Cũng theo nữ sinh này, nữ tiếp viên đã giấu thẻ của cô. Do mất bình tĩnh nên có giật lấy máy bán vé và yêu cầu nữ tiếp viên trả lại thẻ thì mình sẽ trả lại máy bán vé.

Song nữ tiếp viên vẫn không chịu trả, và có nói là sẽ chụp hình, quay video, bốc phốt cô gái.

"Sau đó, chị có qua giựt lại máy bán vé và em vẫn không lấy được thẻ sinh viên. Em có gọi tổng đài, để nhờ giải quyết và nhận được câu trả lời là "Em sống ngang ngược vậy, thì cả thế giới chết đi cho mình em sống". Cho tới khi em làm căng thì tổng đài mới giải quyết, nhưng chị tiếp viên không trả luôn. Mà ngồi chửi em 10 phút, rồi nói em là "trả thẻ nè, có lấy không" – nữ sinh viết.

Nữ sinh cũng cho hay sau khi lấy lại được thẻ, nữ tiếp viên hẹn tới bến để giải quyết.

Trao đổi với PV, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, cho biết sự việc đăng tải trên mạng xã hội đúng như hành khách phản ảnh.

Sau sự việc, trung tâm đã nhanh chóng xác minh vụ việc. Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 7 giờ đến 8 giờ sáng 12-4, trên xe buýt số 51B-267.25 tuyến số 56 (do Hợp tác xã Quyết Thắng quản lý). Nữ tiếp viên là TTMD.

"Hiện Trung tâm đã yêu cầu đình chỉ tiếp viên trên để xử nghiêm theo quy định" - đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.