Tắm ao, 2 học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm

(PLO)- Thấy mũ và dép của con mình nhưng không thấy người, anh Kỳ xuống ao mò tìm thì phát hiện thi thể của hai em.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12-2, các em Trần Thanh T. (chín tuổi), Trịnh Ngọc Quốc H. (chín tuổi) và Trần Thị U. (10 tuổi, phường An Phú, TP Tam kỳ, Quảng Nam) rủ nhau đi chơi ở bờ ao gần nhà.

Chiều tối, người nhà không thấy các em về nên đã đến bờ ao tìm. Nhìn thấy dép và mũ của các em nhưng không thấy người, anh Kỳ (cha của em H.) xuống sông mò tìm thì đau đớn phát hiện thi thể hai em T. và H.

Người dân phường An Phú chia buồn cùng gia đình hai em. Ảnh: TN

Thi thể của hai em đã được gia đình đưa về lo hậu sự trong chiều cùng ngày.

Được biết hai em T. và H. là học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Ngô Quyền. Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, lãnh đạo nhà trường đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng hai gia đình.

Những ngày qua, các em được nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.