Lội qua sông đến chợ, 1 phụ nữ bị đuối nước

(PLO)- Trong lúc lội qua sông Trà Khúc để đi chợ, người mẹ đơn thân gặp nạn...

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 sáng 6-11, tại sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Tuyến đường độc đạo nối vào thôn Ân Phú bị nước lũ tràn qua. Ảnh: TẤN VIỆT

Lúc này, bà Bùi Thị Lan (31 tuổi, ngụ thôn Ân Phú) lội qua sông Trà Khúc để đi chợ thì không may bị nước cuốn. Nhiều người dân nhìn thấy đã bơi ra ứng cứu nhưng khi đưa lên bờ thì nạn nhân đã tử vong.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Lan rất ngặt nghèo. Bà Lan vốn bị câm từ nhỏ, cha mẹ già yếu, là mẹ đơn thân của một con trai học lớp 1. Hàng ngày, bà Lan đi bán hàng rong kiếm sống.

Nguyên nhân bà Lan phải lội qua sông Trà Khúc là do những ngày qua mưa lớn, nước sông dâng cao cô lập thôn Ân Phú.

Đây là ngôi làng nằm biệt lập giữa sông Trà Khúc. Nơi đây có một con đường nối ngôi làng vào bờ nhưng nước dâng cao chảy tràn qua. Phương tiện đò ngang phục vụ bà con đang bị cấm hoạt động do không đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.