Tài xế xe ôm bị chém gục tại bệnh viện

(PLO)- Một tài xế xe ôm công nghệ cầm dao đuổi chém hai tài xế xe ôm khác ngay tại bệnh viện E, khiến một người gục ngã.

Chiều 23-9, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ việc một nhóm tài xế xe ôm công nghệ cầm dao đuổi chém nhau ngay tại sân bệnh viện E.

Hiện tại, công an đã triệu tập một số người có liên quan đến trụ sở lấy lời khai.

Nhóm tài xế xe ôm đuổi chém nhau ngay cả khi công an đã có mặt. Ảnh: cắt từ clip

Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, tại bệnh viện E, một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ cầm dao, đuổi chém một tài xế hành nghề xe ôm khác, khiến người này gục ngã.

Chưa dừng lại, tài xế cầm dao tiếp tục lao vào chém một tài xế xe ôm thứ hai, khiến người này bị thương.

Vụ việc diễn ra ngay trong khuôn viên bệnh viện nên nhiều người sợ hãi, la hét. Thậm chí, cuộc hỗn chiến diễn ra ngay cả khi có lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường.

Ngay sau đó, người dân và các nhân viên y tế đã đưa hai nạn nhân bị thương vào phòng cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.