Con cầm dao đuổi chém cha, đánh luôn công an

(PLO)-Trong khi nhậu, hai cha con ở TP Quy Nhơn (Bình Định) xảy ra cãi vã, con dùng dao đuổi chém cha, sau đó đánh luôn công an.

Ngày 26-5, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho hay đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Trí (27 tuổi, ngụ phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Trung Trí tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, tối 25-5, Nguyễn Trung Trí tổ chức nhậu tại nhà với một số người, trong đó có cha mình là Nguyễn Văn Trung (50 tuổi). Trong lúc nhậu, hai cha con Trí xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trí cầm dao vừa đuổi chém cha mình vừa la hét náo loạn cả khu phố.

Khi Công an phường Trần Quang Diệu đến giải quyết, Trí chửi bới, có thái độ thách thức lực lượng công an. Trong khi công an đang làm việc, Trí lao vào đánh bị thương một cán bộ công an. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Trí khai do sử dụng bia rượu nên không kiểm soát bản thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.