Tài xế xe cứu thương 'dìu' xe máy ra khỏi cao tốc TP.HCM - Trung Lương

(PLO)- Tài xế xe cứu thương đi trên 5 km để "hộ tống" người đàn ông đi xe máy vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương ra khỏi an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 30-4, xe cứu thương của San Sẻ Yêu Thương TP Mỹ Tho do tài xế N.H.V (38 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) điều khiển, lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Khi đến đoạn km15 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì anh V phát hiện có chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển đi một đoạn đường dài trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng đi từ TP.HCM về Tiền Giang.

Chiếc xe máy chạy vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương không có đèn chiếu sáng
Chiếc xe máy chạy vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương không có đèn chiếu sáng. Ảnh: KIM HƯỚNG

Chiếc xe máy này đang lưu thông trên đường cao tốc nhưng không có đèn chiếu sáng và đèn hậu.

Trong lúc di chuyển, xe máy nhiều lần loạng choạng chao đảo trên đường và có lúc vượt qua một phương tiện ô tô tải bị hư hỏng đang dừng trên làn đường khẩn cấp cũng làm cho người đàn ông điều khiển phương tiện bị bối rối, loạng choạng tay lái.

Sáng ngày 1-5, anh V là tài xế lái xe cứu thương của nhóm San Sẻ Yêu Thương cho biết: Lúc 20h45 khi tôi điều khiển phương tiện chuyển một bệnh nhân từ bệnh viện tuyến tỉnh lên tuyến trên để theo dõi và điều trị. Đến lúc quay về tại đoạn Km15, hướng đi từ TP.HCM về Tiền Giang tình cờ phát hiện người đàn ông đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường cao tốc.

"Thấy tình huống hết sức nguy hiểm cho người cùng phương tiện khác nên tôi đã mở đèn cảnh báo nguy hiểm và điều khiển phương tiện lưu thông chậm phía sau xe máy để hộ hộ tống người đàn ông cùng chiếc xe máy rời khỏi đường cao tốc tại nút giao Bến Lức ở đoạn Km20", tài xế xe cứu thương nói.

Thời gian qua, đã có rất nhiều trường hợp xe máy đi vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông cho các phương tiện ô tô khác.

Cụ thể vào rạng sáng ngày 29-4 tại Km11 và Km12, đoạn thuộc địa bàn huyện Bến Lức, xe máy do người đàn ông điều khiển va chạm với xe đầu kéo rồi té ngã xuống đường và bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, vào khuya ngày 26-4 tại đoạn Km16 và Km17, đoạn thuộc địa bàn huyện Bến Lức, người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ té ngã trên đường. May mắn người này chỉ bị xây xát.

Theo một cán bộ CSGT thuộc Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7, phòng 8 Cục CSGT cho biết trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu đến 3 triệu đồng (trừ xe phục vụ quản lý đường cao tốc).

Ngoài ra, người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.