Tài xế tự chế hầm bí mật trên xe để vận chuyển thuốc lá lậu

(PLO)- Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, tài xế xe khách tự chế hầm bí mật trên xe cất giấu, vận chuyển 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Ngày 1-9, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Cao (29 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) tự thiết kế hầm bí mật trên xe khách cất giấu, vận chuyển 3.000 bao thuốc lá lậu.

Thuốc lá được cất giấu tinh vi, ở mọi nơi trên xe. Ảnh: QM

Trước đó vào sáng cùng ngày, Cao điều khiển xe khách loại 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 91, hướng Châu Đốc đi Cần Thơ, có biểu hiện nghi vấn nên công an ra lệnh dừng để kiểm tra.

Thậm chí Đặng Thanh Cao còn thiết kế các hầm bí mật để giấu thuốc lá lậu. Ảnh: QM 

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có hầm bí mật tự chế cất giấu nhiều thuốc lá ngoại nhập lậu.

Công an đã thu giữ tổng cộng được 3.000 bao thuốc lá (nhãn hiệu Hero và Jet) được cất giấu hết sức tinh vi trong hầm tự chế và các ngóc ngách trên xe.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.