Tài xế không bằng lái chạy ô tô tông tử vong 2 cha con

(PLO)- Nam tài xế không có giấy phép lái xe nhưng chạy ô tô gây tai nạn khiến hai cha con đi xe máy tử vong.

Trưa 29-11, trên quốc lộ 3C, đoạn gần Trường THPT Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, ô tô 20A-384... do tài xế BVN (30 tuổi, trú huyện Định Hóa) điều khiển tông vào xe máy do ông LVP (41 tuổi, trú tại Bắc Kạn) chở theo con trai LHU (12 tuổi) đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến ông P. tử vong tại chỗ; cháu U. văng lên mái nhà, bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định chiếc ô tô đi với tốc độ cao, mất lái đâm va vào xe máy. Chiếc ô tô chỉ dừng lại sau khi đâm vào nhà dân ven đường.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, tài xế N. chưa có giấy phép lái xe. Người này mượn xe đi ăn khai trương nhà hàng về thì gây tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, N. rời khỏi hiện trường, chưa ra trình diện cơ quan chức năng để kiểm tra nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.