Giám đốc người Hàn Quốc giết bạn đồng hương khai gì?

(PLO)- Giám đốc người Hàn Quốc khai đã chuốc người bạn đồng hương nhậu say rồi giết chết, sau đó phân xác phi tang.

Sau hơn một ngày lấy lời khai Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để làm rõ động cơ giết bạn đồng hương Han Tong Duk (33 tuổi) rồi phân xác phi tang tại quận 7, ngày 29-11, Công an TP.HCM đã cơ bản làm rõ vụ việc.

Cụ thể, lúc 13 giờ 50 ngày 28-11, sau nhiều giờ lần theo dấu vết, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 7 và quận 2 bắt giữ Jeong In Cheol khi người này đang lẩn trốn tại chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).

Nghi can Jeong In Cheol bị công an bắt giữ sau 19 giờ lẩn trốn. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan công an, Jeong In Cheol khai cùng anh Duk có hùn hạp 1,8 tỉ đồng làm ăn nhưng công việc sau đó không thuận lợi. Cách đây khoảng hai tuần, Duk có mượn của Cheol số tiền 2,7 tỉ đồng hứa trong vòng hai ngày sẽ trả.

Tuy nhiên sau đó anh này không trả mà còn thách thức, quay sang đòi cấn trừ số tiền 1,8 tỉ đồng đã hùn hạp trước đây. Cheol khai mượn tiền của gia đình nên cũng bị nhiều người đòi nợ, điều này khiến Cheol ức chế, nảy sinh ý định bắt cóc để gây áp lực đòi tiền, nếu không trả sẽ sát hại.

Theo đó, chiều tối 26-11, Jeong In Cheol hẹn Han Tong Duk đến trụ sở công ty trò chuyện.

Tại đây, Jeong In Cheol rủ Han Tong Duk uống bia với mục đích chuốc cho nạn nhân say, đến khi Han Tong Duk thiếp đi, Jeong In Cheol đã ra tay sát hại.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân có vết thương, nguyên nhân tử vong do nghẹt thở và nhận định do các găng tay nhét vào miệng.

Sau khi gây án, Jeong In Cheol lấy đi hai lượng vàng và tiền mặt của Han Tong Duk với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng rồi lái xe của nạn nhân qua nhiều địa điểm ở Sài Gòn cho đến khi bị công an bắt tại chung cư ở quận 2.

Trước đó, tối 27-11, công an nhận được tin báo về việc phát hiện một valy màu hồng cùng lưỡi cưa, kềm cộng lực có dấu vết nghi máu tại nhà vệ sinh ở tầng một của Công ty Creata Việt Nam thuộc phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Công an TP.HCM cùng Công an quận 7 sau đó đã khám nghiệm hiện trường và xác định đây là án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài chiếc valy màu hồng và các dụng cụ nói trên, công an còn phát hiện thêm ba túi nylon to màu đen ở nhà vệ sinh tầng ba của căn nhà. Qua kiểm tra, bên trong valy và các túi đen có chứa bộ phận cơ thể người.

Đánh giá tính phức tạp của vụ án, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác phá án.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera, cơ quan công an xác định Jeong In Cheol chính là nghi can nên truy bắt và ra thông báo truy tìm. Chỉ sau 19 giờ lẩn trốn, lực lượng công an đã bắt được người này.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ việc có hay không hành vi che giấu tội phạm của một số người bạn của Jeong In Cheol.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.