Tai nạn công trình ở quận Bình Thạnh, 1 người tử vong

(PLO)- Nam thanh niên làm tại tầng bốn ngôi nhà đang xây dựng trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM) thì rơi xuống đất.

Ngày 6-11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình đang xây dựng.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trưa 5-11, nam công nhân tên M. (21 tuổi, quê An Giang) đang làm việc tại tầng bốn ngôi nhà trên đường Mai Xuân Thưởng (phường 11, quận Bình Thạnh) thì bất ngờ bị rơi xuống đất.

Nhiều người nghe tiếng động lớn nên chạy lại thì phát hiện nạn nhân nằm trên mặt đất trọng thương. Mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng người này không qua khỏi.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ. Theo người dân, nạn nhân từ quê lên làm việc tại công trình cùng với cha mẹ thì không may bị nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.