Người đàn ông ngoại quốc rơi lầu tử vong ở quận 1

(PLO)- Người dân nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy ra thì phát hiện người đàn ông ngoại quốc nằm sõng soài, tử vong cạnh một khách sạn.
Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 8-4, người dân đang buôn bán trước hai khách sạn T. và B. trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) thì hốt hoảng nghe tiếng động mạnh.

Người đàn ông ngoại quốc được phát hiện rơi xuống từ trên cao, tử vong ở quận 1. Ảnh: H.Tâm

Nhiều người chạy tới thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè gần cả hai khách sạn nên hô hoán. Tuy nhiên, người này đã tử vong ngay tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là người đàn ông quốc tịch Úc (62 tuổi), ông này lưu trú cùng vợ tại khách sạn nơi xảy ra vụ việc được hai ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.