Rơi xuống sân trường, nam sinh ĐH Kiến trúc tử vong

(PLO)- Một nam sinh Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tử vong sau khi rơi từ tòa nhà giảng đường xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, gần 12 giờ trưa nay (8-3), nhiều thầy cô và sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực ngoài hành lang sân trường, chỗ đỗ xe máy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: FB

Mọi người vội chạy ra thì thấy một nam thanh niên nằm bất động dưới đất. Lúc này, nhiều người đã nhanh chóng báo cáo ban lãnh đạo nhà trường gọi xe cấp cứu đến. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng sau khi rơi từ khu nhà cao tầng là giảng đường của trường nên nam thanh niên đã tử vong.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết bước đầu xác định danh tính nạn nhân là Lê Khả N. (22 tuổi, quê Thanh Hóa).

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.