Tái diễn băng nhóm chém trước, cướp sau

Một băng cướp tại TP.HCM khai nhận đã thực hiện tám vụ cướp, bảy vụ cướp giật...

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, thời gian gần đây tại địa bàn xuất hiện nhiều vụ cướp có thủ đoạn dùng dao chém trước hoặc tấn công người đi đường để cướp xe và tài sản.

Mới đây, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) tiến hành truy bắt một băng nhóm (gồm bốn nghi can) gây án cướp táo tợn trên địa bàn. Cụ thể, khoảng 2 giờ sáng 2-6, chị Kim Thân (23 tuổi, quê Đồng Tháp) đi làm về dựng xe máy trước cửa nhà tại 458 Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Khi chị Thân đang mở cửa vào nhà thì bất ngờ có bốn thanh niên đi trên hai xe máy xông tới dùng dao chém vào lưng chị Thân. Khi nạn nhân bị thương ngã xuống đất, băng nhóm này nhanh chóng cướp xe rồi tẩu thoát.

Một nạn nhân bị cướp đánh, chém rồi cướp xe máy đang tường trình tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 1-6, anh Lê Văn Tràng cũng bị cướp tấn công khi đang đi xe máy trên tỉnh lộ 2, đoạn thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Vào thời điểm này cũng có bốn thanh niên đi hai xe máy áp sát đạp anh Tràng ngã xuống đường rồi cướp xe.

Theo đó, nhiều vụ cướp xảy ra ở khu vực ngoại thành, các đối tượng đi khoảng 2-4 người, dùng hung khí bất ngờ tấn công nạn nhân để cướp xe. Như vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 45 tối 28-5 tại cầu vượt Linh Trung, quận Thủ Đức, anh Huỳnh Văn Tuấn (ngụ tỉnh Bình Dương) dừng xe hút thuốc lá thì bị bốn thanh niên đi hai xe máy dùng hung khí đe dọa, rồi nhanh chóng lấy xe của anh Tuấn nổ máy bỏ chạy. Một vụ khác xảy ra vào rạng sáng 27-5 tại khu vực ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị Đàm Thị Loan chở chị Nguyễn Thị Hoa đi xe máy hiệu Wave thì bị hai thanh niên đi trên hai xe máy xông đến đạp ngã xe chị Loan và chị Hoa rồi cướp xe, cùng chiếc giỏ xách bên trong có 15 triệu đồng. Trước đó một ngày, khoảng 0 giờ 45 ngày 26-5, anh Võ Thanh Phong (tạm trú quận Bình Tân) đang dẫn xe hiệu Nouvo đi trong khu vực Công viên phần mềm Quang Trung thì bị hai thanh niên chặn đầu xe, gí dao đe dọa và cướp xe của anh Phong rồi bỏ chạy.

Hiện cơ quan công an đang tập trung truy xét các vụ cướp táo tợn trên.

HOÀNG TUYẾT

 

Sau vụ băng cướp Hồ Duy Trúc chặt tay cướp SH ở khu vực cầu Phú Mỹ (quận 7) gây chấn động dư luận vào năm 2012, vào giữa tháng 12-2013, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM đã triệt phá một băng cướp chuyên dùng mã tấu chém người, cướp tài sản và bắt giữ tổng cộng 17 nghi can. Băng cướp này do Nguyễn Minh Tuấn (tự Tèo “ba dê”) cầm đầu. Đàn em của Tuấn hầu hết tuổi đời còn trẻ nhưng nghiện ma túy nên rất liều lĩnh, manh động, cũng với thủ đoạn chém trước, cướp sau gây án ở địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, Tèo “ba dê” và đồng bọn khai nhận đã thực hiện tổng cộng tám vụ cướp, bảy vụ cướp giật và một vụ trộm cắp tài sản, trong đó có một vụ chém người gây thương tích. Công an đã thu giữ được bảy xe máy, hơn 17 triệu đồng, bảy ĐTDĐ các loại…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.