Sóng lớn đánh chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích

(PLO)- Trong khi đang đánh bắt hải sản, một tàu cá của ngư dân Phú Yên bị sóng lớn đánh chìm.

Trưa 8-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm hai ngư dân bị mất tích do tàu cá bị chìm trên vùng biển Mũi Lớn thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (Phú Yên). Năm tàu cá của ngư dân Phú Yên cũng được huy động tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Vùng biển Mũi Lớn - nơi tàu cá bị chìm làm hai ngư dân bị mất tích. 

Sáng sớm cùng ngày, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Mũi Lớn, tàu cá PY- 95095 TS bị sóng lớn và gió mạnh đánh chìm. Khi xảy ra tai nạn, trên tàu cá này có sáu ngư dân, do ông Nguyễn Cá (53 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa) làm thuyền trưởng.

Nhận được tin báo, tàu cá PY- 51110 TS của ông Trần Ngọc Tiến (ngụ xã Hòa Xuân Nam) đang hoạt động gần đó chạy đến cứu vớt được bốn ngư dân bị nạn đưa vào bờ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.