1 ngư dân bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích

(PLO)- Trong lúc đưa tàu vào cảng Phú Lạc, một ngư dân bị sóng lớn đánh rơi xuống biển mất tích.

Đến trưa 4-12, các lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm thấy ngư dân Trương Thanh Hải (46 tuổi, ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị mất tích ở cửa biển Đà Nông thuộc xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Cửa biển Đà Nông.

Hiện cửa biển Đà Nông đang có sóng lớn, gió mạnh, các phương tiện cứu hộ không thể ra biển. Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam đã điều 20 chiến sĩ đi dọc bờ biển tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, sáng 3-12, trên đường vào cảng cá Phú Lạc tại xã Hòa Hiệp Nam để neo đậu, khi đến cửa biển Đà Nông tàu cá do thuyền trưởng Đặng Ngọc Tín điều khiển bị sóng đánh mạnh, ngư dân Hải rơi xuống biển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.