Sóc Trăng: Một thi thể đang phân hủy ở bến xe cũ

(PLO)- Một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối được người dân phát hiện ở khu vực Bến xe Sóc Trăng cũ.

Chiều 26-12, nguồn tin của PLOcho biết Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đang xác minh danh tính của một thi thể đang trong tình trạng phân hủy.

Bãi đất hoang, nơi phát hiện ra thi thể.

Sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện mùi hôi thối bốc lên tại khu đất hoang gần khu vực đường vào khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (Bến xe Sóc Trăng trước đây) nên đã báo với ngành chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường và Công an TP Sóc Trăng đến hiện trường khám nghiệm tử thi. Thông tin ban đầu, thi thể có thể là nữ.

Hiện ngành chức năng đang điều tra, làm rõ nhân thân và nguyên nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.