Sóc Trăng: Bắt kẻ nổ là 'Công an chìm' có thể chạy án

(PLO)- Phương tự xưng mình là "Công an chìm", có thể chạy án cho con bà R không phải đi tù, với điều kiện phải đưa cho Phương số tiền 60 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, tin từ Công an Sóc Trăng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Xuyên vừa khởi tố, bắt tạm giam Kim Phương (26 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú) để tiếp tục điều tra hành vi giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, do sợ con mình đi tù vì có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, bà DTSR tìm người lo “chạy tội”. Thông qua người quen, bà R đã gặp Phương.

Đối tượng Kim Phương tại cơ quan công an. Ảnh: CAST

Đối tượng Kim Phương tại cơ quan công an. Ảnh: CAST

Trong lúc trao đổi, Phương tự xưng mình là "Công an chìm", có thể chạy án cho con bà R không phải đi tù, với điều kiện phải đưa cho Phương số tiền 60 triệu đồng và bà R. đồng ý.

Nhằm tạo niềm tin, Phương đã đưa con của bà R đến Công an huyện Mỹ Xuyên để làm việc liên quan đến vụ cố ý gây thương tích. Khi làm việc xong, con bà R được cho về nhà.

Sau đó, Phương yêu cầu bà R đưa số tiền 60 triệu đồng như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, bà R không có đủ tiền nên đưa trước cho Phương 40 triệu đồng và hẹn vài ngày sau sẽ đưa số tiền 20 triệu đồng còn lại.

Lấy số tiền 40 triệu đồng, Phương bỏ đi. Hai ngày sau Phương tiếp tục tìm và liên hệ bà R để nhận 20 triệu đồng còn lại.

Cũng trong thời gian này, con bà R đã bị công an bắt tạm giam do hành vi cố ý gây thương tích. Lúc này bà R điện thoại thông báo vụ việc cho Phương và Phương kêu bà R tiếp tục đưa thêm 20 triệu đồng để Phương lo cho con bà R được ra ngoài.

Bà R đồng ý, nhưng đưa trước cho Phương số tiền 10 triệu đồng. Đưa tiền cho Phương nhưng vẫn không thấy con mình được về nhà, bà R tiếp tục điện thoại cho Phương nhiều lần nhưng không được.

Biết mình bị lừa, bà R đã đến Công an huyện Mỹ Xuyên trình báo. Qua điều tra, xác minh, bước đầu Phương thừa nhận có hai lần nhận tiền của bà R với tổng số tiền 45 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.