Hậu Giang xác minh 2 vụ giả danh công an để lừa đảo

(PLO)- Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, tin từ Công an Hậu Giang cho hay Công an huyện Phụng Hiệp đang tiến hành xác minh hai vụ việc có dấu hiệu giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn huyện.

Vụ thứ nhất xảy ra vào trưa 11-4 trên địa bàn xã Phương Bình. Cụ thể, vào thời gian trên, trong lúc một người dân đang sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản trái phép trên tuyến kênh thủy lợi gần nhà thì một nam thanh niên lạ mặt đi đến, tự xưng là công an, đang công tác tại Đội An ninh thuộc Công an huyện.

Công an huyện Phụng Hiệp đang tiến hành xác minh hai vụ việc có dấu hiệu giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn huyện. Ảnh: CHÂU ANH

Công an huyện Phụng Hiệp đang tiến hành xác minh hai vụ việc có dấu hiệu giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn huyện. Ảnh: CHÂU ANH

Sau đó, người này yêu cầu người đánh bắt thủy sản trái phép đưa 2 triệu đồng và hẹn ngày hôm sau đến Công an xã Vị Bình (huyện Vị Thủy) để đóng phạt.

Sau khi ông này năn nỉ, người tự xưng là ông an đồng ý lấy 500.000 đồng của người vi phạm rồi nhanh chóng rời đi.

Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 14-4 trên địa bàn thị trấn Cây Dương. Cụ thể, một chủ cơ sở kinh doanh có nhận được điện thoại từ một người phụ nữ, xưng là Công an, đang công tác tại Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện.

Sau khi xác nhận thông tin của chủ cơ sở, người phụ nữ này thông báo đến ngày 25-4, Công an tỉnh có tổ chức phối hợp với Công an huyện để tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy cho các hộ kinh doanh.

Với lý do thời gian tập huấn ngắn, nên lực lượng Công an có chuyển phát nhanh một bưu phẩm gồm các tài liệu và thư mời, rồi yêu cầu chủ cơ sở đóng 490.000 đồng khi nhận bưu phẩm để làm lệ phí cấp giấy chứng nhận sau khi tập huấn xong.

Do nghi ngờ người phụ nữ này có dấu hiệu lừa đảo nên chủ cơ sở đã trình báo với Công an huyện thì phát hiện không có sự việc thông báo tập huấn trên.

Theo Công an Hậu Giang, thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn không mới. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của lực lượng Công an và thiệt hại tài sản cho các cơ quan, tổ chức, nhân dân. Do đó, để chủ động phòng ngừa, Công an Hậu Giang khuyến cáo người dân cần cảnh giác và bình tĩnh khi nhận được các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng cán bộ Công an.

Cạnh đó, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Đồng thời, công dân phải đề nghị được biết tên, nơi làm việc, giấy mời hoặc giấy triệu tập... để trực tiếp đến liên hệ làm việc với cơ quan Công an. Trường hợp nghi ngờ có đối tượng giả danh Công an, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.