Sóc Trăng: 2 vợ chồng tử vong trong nhà

(PLO)- Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ và người vợ của ông này được phát hiện tử vong trong nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, nguồn tin của PLO cho hay Công an tỉnh Sóc Trăng và công an thị xã Vĩnh Châu cho biết đã khám nghiệm hiện trường vụ án nghi chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử xảy ra tại phường Vĩnh Phước.

Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào trưa cùng ngày, tại nhà ông LVT (47 tuổi, lao động tự do). Nạn nhân là vợ ông T, giáo viên một trường tiểu học.

Thời điểm đó, người dân sống gần nhà ông T phát hiện ông tử vong trong tư thế treo cổ nên báo công an. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vợ ông T đã tử vong.

Theo một lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước, vợ chồng ông T thường hay xảy ra cãi vã do ông T hay ghen tuông. Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trưa 18-5.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.