Sợ chồng đánh nên sinh con xong bỏ bên vệ đường

(PLO)- Đã có sáu đứa con, sinh đến đứa thứ bảy, bà V. sợ chồng đánh nên mang con quấn trong áo, bỏ trong bọc nylon bỏ bên vệ đường.

Liên quan đến việc một người dân ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) nhặt được một bé sơ sinh còn dính nhau thai bị bỏ rơi bên vệ đường, sáng 22-3, UBND xã Mã Đà đã tìm được mẹ của bé và đã tiến hành trao trả. Theo đó, mẹ của bé là bà HTTV (43 tuổi, ngụ xã Mã Đà) còn cha là ông LVS (47 tuổi).

Bà Tâm nhặt cháu bé con của bà V. bên vệ đường

Theo bà V., khi sinh đứa thứ sáu bà V. bị chồng đánh và bảo không sinh con nữa nếu sinh nữa sẽ không nuôi. Do vậy, khi mang thai đứa thứ bảy bà V. giấu không cho chồng biết. Vào 5 giờ sáng 16-3, khi đau bụng, bà V. đã vào một chòi rẫy để tự sinh con. Sau đó bà quấn con trong hai cái áo ấm đặt vào bọc nylon để bên vệ đường.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 16-3, hai vợ chồng ông Vũ Ngọc Tuấn (63 tuổi) và bà Lê Thị Tâm (53 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhặt được một bé sơ sinh còn dính nhau thai bỏ trong một bọc nylon đen bên vệ đường (cách nhà chừng 100 m) nên bế bé lên trình báo UBND xã Mã Đà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.