Ngày càng nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

(PLO)- Ngày 26-6, một bác sĩ Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian gần đây BV liên tục tiếp nhận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé trai này được phát hiện trong phòng trọ ở khu dân cư Thuận Giao (thị xã Thuận An) bị một phụ nữ ngoài 20 tuổi mới thuê phòng để lại. Mọi người trong khu trọ chờ mãi thấy mẹ cháu bé không quay lại nên đã đưa đứa trẻ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhờ chăm sóc. Bé trai nặng 2,8kg (khoảng 1 tháng tuổi). Bệnh viện đã tạm đặt tên cho cháu bé là Nguyễn Thành Danh.

Bé Nguyễn Thành Danh đang được các y, bác sĩ chăm sóc tại Khoa Nhi.

Trước đó, ngày 14-5, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũng tiếp nhận sản phụ khai tên Hà Thị H. (21 tuổi, ngụ Thanh Hóa) đẻ rơi con. Nhưng 10 ngày sau, chị H rời khỏi bệnh viện, để lại đứa trẻ không có người chăm sóc. Lúc nhập viện chị H khai tên cha và cho biết cả hai đều là công nhân tại một công ty. Do không có người chăm sóc nên bé được bệnh viện đặt tên Nguyễn Thành Tâm.

Ngày 13-6, chị Kim Thị P. (33 tuổi, quê Trà Vinh) đến bệnh viện Đa khoa Bình Dương sinh thường được một bé trai rất kháu khỉnh. Sau khi sinh, chị P đã bỏ trốn khỏi bệnh viện để lại bé trai, được các bác sĩ tạm đặt cho cái tên Triệu Phi Long.

Theo Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2015 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 15 bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.