Say rượu đập phá quán cơm, đánh công an

(PLO)- Sau khi đi nhậu, người đàn ông này tới đập phá một quán cơm và tấn công công an khi bị ngăn cản.

Ngày 12-4, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trường Giang (39 tuổi, quê Nghệ An) về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ.

Lê Trường Giang

Chiều 1-4, sau khi đi nhậu, Giang đến quán cơm của bà Phan Thị Lan (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) để ăn cơm và nói chuyện về liên quan việc vay, mượn tiền với bà này. Sau đó thì hai bên cãi nhau, Giang đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản trong quán như tủ kính, tủ lạnh, chén bát… thiệt hại tổng cộng là hơn 3,6 triệu đồng.

Nhận được thông tin, công an xã Ia Le đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu Giang dừng lại. Tuy nhiên, người này sấn tới đấm tới tấp vào mặt và ngực của một công an viên trước khi bị khống chế.

Qua xác minh, Công an huyện Chư Pưh cho biết Giang từng có một tiền án về tội cướp tài sản, một tiền án về tội cố ý gây thương tích và hai tiền án về tội trộm cắp tài sản tại các địa bàn tỉnh Gia Lai, Đak Lak.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.