Đồng Nai: Công an mặc thường phục bắn tốc độ bị hành hung

(PLO)- Sau khi bị lập biên bản tạm giữ xe máy, trên đường về ông Nhớ và người chú gặp hai cảnh sát mặc thường phục đang bắn tốc độ nên lao vào tấn công. 

Ngày 2-3, đại diện Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết đã mời ông Lê Hoàng Nhớ (ngụ quận 12, TP.HCM) và Lê Anh Tuấn (ngụ TP Biên Hòa) lên làm việc để làm rõ hành vi đánh công an mặc thường phục.

Công an mặc thường phục bị tấn công. Ảnh: MXH. 

Trước đó, ngày 25-2, ông Nhớ đi xe máy, chạy qua đoạn đường thuộc Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông huyện này thổi phạt vì chạy quá tốc độ (tốc độ 80/50).

Do không xuất trình được đầy đủ giấy tờ nên công an lập biên bản tạm giữ xe.

Sau đó, ông Nhớ gọi điện cho chú là Lê Anh Tuấn đến đón về. Trên đường về, hai người này thấy hai chiến sĩ công an huyện Cẩm Mỹ mặc thường phục đang bắn tốc độ bên đường nên xuống xe cầm nón bảo hiểm lao vào đánh.

Khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã giữ ông Nhớ và Tuấn để lấy lời khai điều tra vụ việc. Hai công an bị thương nhẹ phần mềm và đã hồi phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.