Sát hại vợ rồi tự vẫn vì ghen tuông

(PLO)- 

Ngày 14-7, lãnh đạo Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết cơ quan đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử.

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Theo công an, vào 21 giờ ngày 13-7, giữ anh Chếnh Vĩnh Dì (39 tuổi, ngụ phường Phú Bình, thị xã Long Khánh) và vợ là Nguyễn Thị Yến Nhi (32 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, anh Dì dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát làm chị Nhi tử vong.

Gây án xong, Dì lấy chai thuốc trừ sâu uống với ý định tự tử, người thân kịp phát hiện đưa Dì đến BV đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Long Khánh có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Anh Dì đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc anh Dì và vợ ghen tuông.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.