Phó chủ tịch xã bị chồng chém trọng thương

(PLO)- Thông tin ban đầu, chồng chị Diễm tên Tuấn, là người trực tiếp dùng dao chém vợ và mẹ vợ, sau đó tự tử nhưng không thành.

Sáng 11-7, ông A Quyết, Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) xác nhận tại thôn Măng La Ktu mới xảy ra vụ án chồng chém vợ và mẹ vợ trọng thương.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Thúy Diễm, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay và mẹ ruột bà Diễm.

Khoảng 18 giờ ngày 10-7, người dân phát hiện cả ba người trong nhà chị Diễm bị trọng thương nên đưa đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, chồng chị Diễm tên Tuấn (36 tuổi) là người trực tiếp dùng dao chém vợ và mẹ vợ. Sau đó Tuấn tự dùng dao cứa vào cổ mình tự tử nhưng không thành.

Theo Trung tá Từ Đình Huy, Phó Trưởng Công an TP Kon Tum, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do mâu thuẫn gia đình, còn cụ thể như thế nào thì công an vẫn đang điều tra.

“Hiện do cả ba người trên đều bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại BV đa khoa Kon Tum nên công an vẫn chưa lấy được lời khai. Chúng tôi đã cử người bảo vệ các nạn nhân tại bệnh viện” - Trung tá Huy nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.