Đâm chết vợ cũ khi nghe nói có người đàn ông khác

(PLO)- Nghe kể vợ cũ có người đàn ông khác, Triệu về nhà lấy dao rồi gây án.

Ngày 8-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã di lý Nguyễn Thanh Triệu (41 tuổi) từ đảo Phú Quý vào đất liền để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 6-7, Triệu đi nhậu với bạn bè và trong bàn nhậu khi nghe kể vợ cũ là chị Đỗ Thị Tiền đang quen người đàn ông khác. Đến 17 giờ 30, sau chầu nhậu Triệu về nhà lấy dao Thái Lan rồi đi tìm. 

 Khi gặp chị Tiền ở khu vực Lăng Cô, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, Triệu và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Triệu dùng dao đâm làm chị Tiền tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Đâm chết vợ cũ khi nghe nói có người đàn ông khác ảnh 1
Con dao Triệu dùng đâm vợ cũ thiệt mạng.

Được biết Triệu và chị Tiền đã ly hôn cách đây khoảng hai năm. Cả hai có với nhau hai con chung. Sau ly hôn chị Tiền về sống với cha mẹ ruột, các con sống với Triệu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.