Sát hại vợ dã man rồi tự sát không thành

(PLO)- Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) khi người chồng dùng dao đâm vào ngực khiến người vợ tử vong tại chỗ rồi sau đó dùng dao tự sát nhưng không thành.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa sáng nay (8-3) cho biết khoảng 16 giờ chiều 7-3 đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng ở thôn Đại Sơn, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị Tình (42 tuổi) tử vong tại phòng ngủ sau khi bị người chồng dùng dao đâm vào ngực.

Sau khi sát hại vợ, Đào Văn Hữu (chồng của nạn nhân) tự sát. Tuy nhiên, người dân địa phương phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Trung, hiện người chồng đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo tìm hiểu được biết trước khi xảy ra án mạng, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng, nghi do ghen tuông. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.