Chồng 18 tuổi sát hại vợ đang mang thai rồi ném xuống hồ

(PLO)- Lầu A Chớ được xác định là nghi can đã sát hại người vợ đang mang thai và ném thi thể nạn nhân xuống hồ nước.

Ngày 26-11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã dẫn giải nghi can Lầu A Chớ (18 tuổi, trú huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) về trụ sở để điều tra về hành vi giết người. 

Theo thông tin ban đầu, tối 25-11, Lầu A Chớ và Lầu Thị Song (18 tuổi) xảy ra cãi vã. Sau đó, Chớ đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi dùng dao chém chết vợ, Chớ ném xác vợ xuống hồ nước để phi tang. Người dân phát hiện vụ việc nên đã trình báo lên cơ quan chức trách.

Theo điều tra, gần đây vợ chồng Lầu A Chớ cùng một số người khác từ tỉnh Lai Châu vào thôn 2, xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để hái cà phê thuê.

Nạn nhân trước khi gặp nạn đã mang thai tháng thứ ba. Hiện thi thể nạn nhân đang được đưa về quê mai táng.

Vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.